Linh Mục Đoàn Giáo Phận Bắc Ninh: Thánh Lễ Hành Hương và Bế Mạc Tuần Tĩnh Tâm Đợt 2

Sáng ngày 21/11/2025, vào lúc 6g00, linh mục đoàn Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ hành hương, khép lại tuần tĩnh tâm linh mục đợt 2 năm 2025. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự, cùng với sự đồng tế của Cha Tổng Đại diện và đông đảo quý cha tham dự tuần tĩnh tâm.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi quý cha tiếp tục chiêm ngắm hình ảnh chủ đạo xuyên suốt những ngày tĩnh tâm: “người môn đệ được sai đi” – người là sứ giả mang Tin Mừng của Chúa đến với đời. Trong bối cảnh phụng vụ lễ Đức Mẹ dâng Mình trong Đền Thờ, Đức cha Giuse đặt ra một câu hỏi lắng đọng: “Niềm vui lớn nhất của đời linh mục là gì?”.

Từ ánh sáng sách Dacaria, Đức cha phác họa một khuôn mặt Thiên Chúa thật gần gũi: Thiên Chúa tỉnh thức, ra khỏi ‘lầu son gác tía’ để đi về phía dân Người; Thiên Chúa đến và ‘cắm lều’ giữa nhân loại. Chính trong lăng kính này, hình ảnh Đức Maria được soi sáng: Mẹ trở nên “chiếc lều thánh”, nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân Người nhờ sự tự hiến trọn vẹn và khiêm hạ.

Từ đó, Đức cha mời gọi các linh mục chiêm ngắm lại căn tính và sứ vụ của mình. Sau những ngày tĩnh tâm, quý cha sẽ trở về nhiệm sở, trở về với đoàn chiên, và trở thành “những chiếc lều tạm” để Thiên Chúa tiếp tục ngự trị giữa dân của Người. Thân phận “chiếc lều” có thể mong manh, có thể bị nhổ đi bất cứ lúc nào, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự tự do hiến dâng và sẵn sàng thuộc trọn về Chúa. Đó cũng chính là niềm vui sâu xa của đời linh mục.

Tuần tĩnh tâm đợt 2, diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 11/2025, quy tụ hơn 80 linh mục của Giáo phận Bắc Ninh tại Tòa Giám mục. Chủ đề “Linh mục, người môn đệ thừa sai” được triển khai như một hành trình trở về nguồn: là cơ hội quý báu để bước vào thinh lặng, gặp gỡ Chúa cách cá vị, nhìn lại hành trình sứ vụ và để Lời Chúa đổi mới tâm hồn các mục tử.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn sâu lắng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria – Mẹ từ mẫu, Mẹ của các linh mục – xin cho quý cha luôn sống trọn niềm vui của người được sai đi, trở nên những chiếc lều khiêm nhường và trung tín, để Thiên Chúa có thể đến và ở giữa dân Người hôm nay.

BTT Gp