Luôn có bài học mới!

Bạn thân mến! Cuộc sống xoay quanh chúng ta luôn bao trùm những điều mới mẻ chờ chúng ta khám phá. Có những thứ tưởng chừng rất giản đơn và chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ẩn sâu trong đó luôn có một bài học mới đón chào chúng ta.

Cuộc sống xung quanh chúng ta muôn màu ý nghĩa. Có bao giờ bạn thử để bản thân lặng mình nhìn ngắm một khoảnh khắc trôi qua trong ngày sống? Bạn hãy lặng, và thật lặng để chỉ ngắm nhìn một khoảnh khắc nào đó trôi qua, bạn sẽ thấy mỗi khoảnh khắc trôi, đều mang ý nghĩa và sẽ luôn có bài học mới cho mình.

Chắc bạn sẽ cười và thầm nghĩ làm gì mà nhiều bài học mới như vậy phải không?

Đúng là nhiều bài học mới trong cuộc sống bạn ạ, chỉ là chúng ta có nhận ra bài học đó hay không mà thôi.

Tôi nhớ có người đã từng cảm nhận và nói: một em nhỏ bán diêm cho ta bài học mới từ cuộc sống của em; một cụ già ăn xin cũng cho ta một bài học mới trên hành trình của ông; một anh thanh niên xây dựng cũng cho ta bài học mới từ công việc của anh;…luôn có bài học mới.

Đúng vậy, đơn giản thôi và đừng nghĩ phức tạp. Cuộc sống rất đỗi giản đơn khi ta biết đơn giản trong nghĩ suy của mình.  Nhìn vào cuộc sống mỗi ngày, chúng ta thấy không ít lần mình rơi vào tình thế bế tắc mọi nẻo đường, từ đường nghĩ, đường suy, đường nói đến đường hành động. Tại sao vậy? ngẫm suy lại xem có phải do bản thân ta đã tự đưa mình như con thiêu thân lao vào tấm lưới rối tung đó, khi phức tạp hóa mọi vấn đề.

Ngay cả một chướng ngại vật trên đường cũng cho ta một bài học mới.

Bạn thân mến! bài học mới là để học, đừng bao giờ để nó ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại và khiến bạn không thể tiến về phía trước.

Có một bài học mới quan trọng và cần thiết hơn cả, đó là bài học về sự sống.

Bạn biết đấy! Cuộc sống chưa bao giờ ngừng lại, con người cũng chưa bao giờ dừng suy nghĩ, cho nên mỗi ngày trôi qua đều để lại cho ta một cảm giác khác nhau. Những cung bậc cảm xúc cũng lên xuống như những nốt thăng trầm trong bản nhạc cuộc sống. Có nốt vút cao như những niềm vui, sự hân hoan hay chiến thắng nhưng cũng có những nốt trầm lặng như sự đau buồn, mệt mỏi và thất bại. Nhưng tất cả lại dệt lên bài những chuỗi bài học mới cho cuộc đời mỗi người. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta: “hãy làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa”, “hãy sống tròn đầy giây phút hiện tại” và “hãy mở trí để đón nhận những bài học mới”.

Cuộc sống vốn dễ thương hơn rất nhiều so với những tưởng tượng có phần u buồn của chúng ta, và cũng có rất nhiều bài học mới, to nhỏ khác nhau chào đón khám phá mỗi ngày.

Hãy xin ơn Chúa để luôn giữ tâm hồn sẵn sàng mở ra đón nhận những bài học mới. Tôi và bạn, chúng ta cũng đừng quên nhé: “Học gì thì học nhưng quan trọng là đạt tới Chúa”. Đây mới là đích điểm của những bài học mới.

Cô Muối