Thiện nguyện: Chuyến đi của sinh viên Công Giáo Phát Diệm – Thái Nguyên

 

http://aliza.com.vn/userfiles/anh.jpg

Ngày 12/11 vừa qua, cùng với sự hiện diện của Cha Gioan Baotixita Hoài Đức, quý sơ Phaolo, đặc biệt là anh em nhóm SVCG Phát Diệm, cùng các bạn trẻ Giáo lý viên Giáo họ Ngọc Lâm, SVCG Thái Nguyên đã cùng nhau trải qua một ngày dài thật vui và ý nghĩa.

Người ta nói ” Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu “. Với chút duyên, với chút tình và trong tình yêu của người Cha chung. 8h00 sáng ngày 12/11, tại Giáo xứ Thái Nguyên, anh em SVCG Phát Diệm đã có buổi gặp gỡ và giao lưu cùng với các bạn trẻ nhóm SVCG Thái Nguyên. Các bạn hân hoan chào đón nhau như gặp gỡ người thân lâu ngày xa cách, trao cho nhau những cái ôm ấm áp và những nụ cười thân thiện.

http://aliza.com.vn/userfiles/anh5.jpg

Cùng với đó, các bạn SV đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh – Cha xứ Giáo xứ Thái Nguyên.

Sau giờ chia sẻ, tại nhà lưu giữ thai nhi Giáo xứ Thái Nguyên, cùng với quý Cha đồng hành, quý sơ, ban Bảo vệ sự sống, các bạn SV đã cùng nhau tẩm liệm cho các em thai nhi trước khi đưa các em đi an táng tại nghĩa trang Thiên Thần Ngọc Lâm.

http://aliza.com.vn/userfiles/anh2.jpg

Đối với ban BVSS và SVCG Thái Nguyên, việc tẩm liệm và chôn cất các em thai nhi là một việc làm rất thường xuyên nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên các bạn SVCG Phát Diệm được tham gia tẩm liệm và an táng cho các em. Những cảm xúc vỡ òa không nói thành lời khi các bạn trao nhau những sinh linh bé bỏng. Cầm trên tay mà sao các em lạnh quá! Thật thương tâm khi trên tay đây chỉ là những giọt máu đã đông lạnh, có em cũng đã có đủ hình hài chỉ còn chờ ngày được chào đời mà thôi… Nhưng chuyện gì đã xảy ra với các em vậy? Ai đó đã cướp đi sinh mạng của các em, cướp đi quyền được sống, được làm người của các em?

http://aliza.com.vn/userfiles/anh1.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/anh3.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/37667401054_f0fc59c98b_z.jpg

Mỗi sinh mạng là một món quà thiêng liêng, mầu nhiệm Chúa tặng trao cho thế gian này, nhưng cha mẹ các em lại không chấp nhận mà còn ngang nhiên phá hủy. Xót thương cho số phận các em bao nhiêu thì bố mẹ các em càng đáng trách, đáng lên án bấy nhiêu, nhưng cũng thật xót xa cho chính họ vì họ không biết việc mình làm. Lạy Chúa, xin tha tội cho cha mẹ của các em, mong các em cũng tha thứ cho cha mẹ mình.

http://aliza.com.vn/userfiles/24511016318_434321c743_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/37667275654_511e76ff90_z.jpg

Sau khi tẩm liệm, các bạn đã cùng nhau đưa tiễn và an táng cho các em thai nhi tại Nghĩa trang Thiên Thần Ngọc Lâm. 

http://aliza.com.vn/userfiles/38381756761_65f64584e4_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/38381754291_80eb403ce3_z.jpg

Sau khi an táng cho các em thai nhi, các bạn sv đã cùng tham dự Thánh Lễ đồng tế với các em thiếu nhi giáo họ Ngọc lâm do Cha Gioan Baotixita Hoài Đức làm chủ sự. 

http://aliza.com.vn/userfiles/38326583656_f7c6d934f2_z%20(1).jpg

Tại đây, các bạn SV đã cùng giao lưu, trò chuyện vui vẻ với các em thiếu nhi, cùng gửi tặng các em những món quà nhỏ để khuyến khích, động viên các em học hành chăm ngoan nhất là về đời sống Đạo.

http://aliza.com.vn/userfiles/38351180612_c64d1a1291_z.jpg

Trời đã về trưa mà các bạn SV vẫn còn lán lại ngôi nhà chung của các em thai nhi. Cùng nhau làm việc, thay áo mới cho ngôi nhà của các em thêm đẹp hơn. Đó cũng chính là tình yêu và tấm lòng sưởi ấm tâm hồn các em.

12h15, tại nhà quý Sơ Phaolo, các bạn trẻ đã có một bữa cơm thân mật và ấm cúng. Sau bao nhiêu mệt mỏi, các bạn đã có những giây phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho điểm đến tiếp theo.

Sống là cho để nhận

Đúng 15h10, quý Cha, quý Dì, các bạn nhóm SVCG Phát Diệm – Thái Nguyên đã có mặt tại trại Phong Phú Bình để gặp gỡ và trò chuyện với các bệnh nhân Phong. Đó là những cụ ông, cụ bà đã phải xa gia đình để đi điều trị. Tại đây, cuộc gặp gỡ diễn ra thật ấm cúng. Các bạn trẻ đã cùng trò chuyện, gửi tặng đến các cụ những cử điệu thật sôi động. Nụ cười của các cụ khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự khi nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười của ông bà. Cầm trên tay những món quà nhỏ, số tiền mà chương trình gửi tặng, dù biết rằng đó chẳng là gì so với những thứ họ cần nhưng phần nào có thể hỗ trợ về mặt vật chất và nhất là đã nhận được những món quà tinh thần vô giá.

http://aliza.com.vn/userfiles/24510860738_d5a3f4c526_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/24510855028_21bf81f71b_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/38326398616_44d1c4f710_z.jpg

Mỗi xuất cơm cho đi là cả một tấm lòng yêu thương của tất cả mọi người. Cầm trên tay rồi gửi lời cảm ơn cùng với nụ cười,  nó như đang ôm ấm trọn trái tim của người cho đi và người nhận – một niềm hạnh phúc vô bờ.

http://aliza.com.vn/userfiles/IMG_20171113_224446.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/IMG_20171113_224440.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/IMG_20171113_224443.jpg

Chuyến đi chắc hẳn đã để lại cho các bạn sv những khoảnh khắc đáng nhớ, những cảm xúc khó quên.

Cuối ngày, tại trại phong Phú Bình, các bạn SVCG Phát Diệm – Thái Nguyên đã có buổi sinh hoạt sôi động, vui vẻ. Anh em bên nhau quên cả mệt mỏi. Các bạn đã tham gia rất nhiệt tình và chơi hết mình.

http://aliza.com.vn/userfiles/37666992394_df194edbd7_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/26605627959_a92d5ebe07_z.jpg

http://aliza.com.vn/userfiles/38381040461_f46bc7e9ce_z.jpg

Qua buổi sinh hoạt, chúng tôi học hỏi được rất nhiều thứ từ các bạn – SVCG Phát Diệm. Chúc cho nhóm ngày càng vững mạnh, mọi hoạt động của nhóm đều có Chúa đồng hành và được mọi người đón nhận. Cùng chung tay bênh vực và thăng tiến sự sống cũng như mạnh dạn ra đi làm chứng cho Chúa Kitô, biết san sẻ tình yêu và đem Chúa đến cho mọi người, biểu lộ tình yêu mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta.

Cảm ơn các bạn rất nhiều, SVCG Thái Nguyên – chúng tôi rất mong được gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất.

                                                                                               Ban truyền thông

SV Công Giáo Thái Nguyên

Tin liên quan