Bài hát cộng đồng Lễ Chúa Nhật XXIII thường niên năm B

Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc giáo phận Bắc Ninh đề nghị:

  1. Bài hát gợi ý
  2. Đồng hành với ca trưởng
  3. Hát mẫu

BÀI HÁT GỢI Ý

 

TÊN BÀI

TÁC GIẢ

Ca nhập lễ

VỀ ĐÂY HỠI NGƯỜI   

Lan Thanh

Đáp ca

1. THÁNH VỊNH 145

2. THÁNH VỊNH 145

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Tung hô Tin Mừng

1. ALLELUIA

2. ALLELUIA

Lm. Huy Hoàng

Lm. Kim Long

Dâng Lễ

KINH DÂNG

Lm. Nguyễn Duy

Hiệp Lễ

1.     TÌNH CHÚA BIẾN ĐỔI ĐỜI CON

 2. XIN CHÚA DÙNG CON

Đinh Minh Hoàng

Lm. Thái Nguyên

Kết lễ

LINH HỒN TÔI 2

Lm. Kim Long

TẢI FILE PDF

 

 CA NHẬP LỄ:

VỀ ĐÂY HỠI NGƯỜI

Lan Thanh

ĐK. Về đây hỡi người về đây, ta tiến vào cung điện Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây ta tiến vào nơi Thánh Vua Trời. Về đây hỡi người về đây, ta cất lời ca ngợi Thiên Chúa. Về đây hỡi người về đây, ta chúc tụng Danh Chúa muôn đời.

  1. Đây cung điện Thiên Chúa ôi nguy nga diễm lệ, ta dừng chân đứng ngắm mà lòng thấy say mê. Ta rủ nhau đi về, về cung điện Chúa Trời. Dâng lời ca tiếng hát Thiên Chúa là nguồn vui.

  2. Tôi vô cùng sung sướng khi nghe ai nói rằng: Đi về cung thánh Chúa, về Nhà Chúa muôn dân. Ta rủ nhau đi về, về ngắm Nhan Thánh Người, xin Người cho ta sống luôn vững một niềm tin.

ĐÁP CA:

  1. THÁNH VỊNH 145 – HUY HOÀNG

Đáp: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Thiên Chúa. 

  1. Thiên Chúa xét xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn.  Thiên Chúa cứu người tù tội, Thiên Chúa mở mắt kẻ đui mù. 

  2. Thiên Chúa cứu kẻ khòm lưng đứng thẳng lên hiên ngang, ai chính trực, Chúa đều mến yêu.  Thiên Chúa giúp khách ngoại kiều, Thiên Chúa nâng đỡ người goá bụa. 

  3. Mọi tính toán của bọn ác, Chúa làm cho mất lối, muôn muôn đời Chúa là Vua các vua.  Nào Si-on vang lời mừng, Thiên Chúa là Vua mãi muôn đời. 

  4. THÁNH VỊNH 145 – Kim Long

Đáp: Hồn tôi hỡi, nào chúc tụng Chúa đi. 

  1. Ngài minh xét những ai bị ức oan, kẻ tù tội ra tay cứu độ liền.  Ngài cũng thương ban lương thực mà nuôi kẻ khó nghèo. 

  2. Ngài mở mắt những kẻ bị tối đui, kẻ bị dìm ra tay Chúa vực dậy.  Và Chúa yêu thương những người hằng luôn sống chính trực.  Ngài cũng không quên bang trợ kiều dân nấp bóng Ngài. 

  3. Mọi mưu tính ác nhân Ngài phá tan. Chúa độ trì cô nhi với quả phụ.  Ngài nắm trong tay vương quyền ngàn muôn kiếp vững bền.  Này hỡi Si-on, Chúa Trời là Vua thống lãnh hoài. 

 

  1. TUNG HÔ TIN MỪNG (Huy Hoàng)

Alleluia, Alleluia. Đức Ki-tô đi rao giảng Tin Mừng, và chữa lành mọi yếu đau nhân trần. Alleluia

  1. TUNG HÔ TIN MỪNG (Kim Long)

Alleluia, Alleluia. Chúa Giê-su loan báo Tin Mừng Nước Trời  và chữa mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Alleluia, Alleluia.

 

CA DÂNG LỄ

KINH DÂNG

Lm. Nguyễn Duy

1/ Con dâng về Thiên Chúa đây hy lễ của một chiều xưa, ôi Con Chúa hiến mình vì yêu, đền tội cho nhân thế bao đời.

ĐK: Xin Cha thương nhận lễ vật này. Xin Cha ban hồng ân dư đầy. Lòng con vui sướng từ đây. Con hăng say đi về muôn phương, trao đôi tay cho người mến thương, đem tin yêu cho đời ngát hương.

2/ Đây ly rượu tấm bánh con dâng Chúa với giọt mồ hôi, bao công khó với dòng lệ rơi cùng niềm vui giây phút bên Ngài.

3/ Ôi bao niềm yêu mến con con mơ ước tiến Ngài ngày đêm. Môi ca hát những lời tình thương, nguyện là hương thơm ngát thiên đường.

CA HIỆP LỄ

  1. CA VANG TÌNH YÊU CHÚA
    Đinh Minh Hoàng

1/ Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mờ tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nỗi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi! Tình yêu Thiên Chúa như dòng sông êm đềm lướt trôi. Chảy xuôi năm tháng để hồn thơ tắm trong tình mến. Tình yêu Thiên Chúa nồng say là hương gió trời dịu êm. Dìu đưa tháng ngày bình yên với bao êm đềm.

ĐK: Con ca ngợi ngàn đời tình Ngài kiên vững suối thiêng dạt dào ngọt ngào tình yêu mến thương. Tình Ngài ngàn năm như núi cao sông dài biển khơi. Cao vời tình Cha con hát ca muôn đời chẳng ngơi.

2/ Tình yêu Thiên Chúa như mùa xuân tô đẹp ước mơ. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn dõi bước đời con đổ muôn phúc ân tràn lan. Và luôn đỡ nâng ủi an nhưng khi sầu vương. Tình yêu Thiên Chúa không nhạt phai dẫu đời đổi thay. Nào ai có biết tình ngài luôn sắt son bền vững. Là chân thiện mỹ thẳm sâu để con kiếm tìm ngày đêm. Hồn con khát vọng, cậy trông vững tin nơi Ngài.

3/ Bàn tay Thiên Chúa dắt dìu con qua ngàn nắng mưa. Hồn con vui sướng chìm ngập trong trái tim của Chúa. Nhìn lên Thánh giá đồi cao Ngài đã hiến mình vì ai? Bởi yêu thế nhân lầm than Chúa xuống trần gian. Tìm về chân lý nơi tình yêu trên Thập giá xưa. Ngàn năm ghi dấu Một Giê-su chết treo khổ giá. Tình trời mở lối ngàn nơi mùa xuân thắm mầu, đẹp tươi. Trần gian ngóng chờ ngày sau phúc vinh Quê Trời

  1. XIN CHÚA DÙNG CON

Lm. Thái Nguyên

 Lạy Chúa xin thương hãy dùng con theo ý Ngài: làm chân tay cho ai người tàn phế, làm đôi mắt cho ai người đui mù, làm tai nghe cho ai người bị điếc, làm miệng cho ai người không nói được, làm tiếng kêu cho ai chịu bất công.

ĐK: Con hân hoan theo tiếng gọi, con an vui theo bước Ngài. Dù qua bao nguy nàn giăng lối, dù qua bao đêm dài tăm tối, lòng mến tin chẳng rời, cho tình yêu Chúa sáng ngời ngàn nơi.

  1. Lạy Chúa xin thương hãy gọi con ra cánh đồng, để đem cơm cho ai người đang đói, để đem nước cho ai người mong chờ, để cứu giúp cho ai người nghèo khó, để sưởi ấm tâm hồn đang giá lạnh, và thuốc thang cho ai người ốm đau.

  2. Lạy Chúa xin thương hãy gọi con vui lên đường, để ra đi loan Tin Mừng cứu rỗi, cùng với Chúa qua muôn vạn nẻo đường, để yêu thương luôn lan tràn muôn hướng, để ủi an bao người đang thất vọng, và phúc ân cho ai người khát mong.

 KẾT LỄ:

LINH HỒN TÔI 2

Lm. Kim Long

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đà rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

  1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

  2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

  3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Ít-ra-en, cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

ĐỒNG HÀNH VỚI CA TRƯỞNG

HÁT MẪU

Ban Thánh nhạc Giáo phận Bắc Ninh

Tin liên quan